Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

CHIM SƠN CA

   

Trẻ thơ, khi ở quê nhà,
Hạ về, nghe tiếng Sơn ca hót mừng.
Một vùng quê giữa núi rừng,
Tiếng sơn ca hót vang lừng khắp nơi.
Sơn ca hót ở lưng trời,
Bao nhiêu giai điệu, lòng người xốn xang.
Làng quê tiếng hót rộn vang,
Sơn ca là giọng hát vàng tự nhiên.
Lớn lên, ta đến trăm miền,
Sơn ca chỉ được nghe trên quê mình.

24/4/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét