Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

LÁNG GIỀNG

   Kết quả hình ảnh cho làng quê bắc bộ

       Láng giềng sống ở trong làng,
Nhà nào như cũng họ hàng gần - xa.
Thảo thơm hoa, trái vườn nhà,
Ấm chè, điếu thuốc cũng là mời nhau.
Chuyện vui, cả việc buồn đau,
Giúp tiền, góp sức trước sau vẹn toàn.
Cửa nhà ngày cứ mở toang,
Bà con cuối xóm đầu làng đến chơi.

Láng giềng ở phố khác vời,
Người dân ở khắp các nơi đổ về.
Chín người thì ở mười quê,
Ở ngay sát vách, chẳng hề biết nhau.
Người giàu xây chục tầng lầu,
Người nghèo chui ở gầm cầu cũng xong.
Người thường lận đận, long đong,
Bán buôn, lao động có lương nuôi đời.
Bốn, năm giờ sáng đi rồi,
Đến khi xong việc thì thôi mới về.
Sớm khuya công việc bộn bề,
Cửa luôn đóng kín ai chê kệ đời.
Mình lo công việc mình thôi,
Ai mà đo được lòng người nông, sâu.
Láng giềng khi chạm mặt nhau,
Vội chào một cái gật đầu là xong!
Láng giềng ở chốn phố phường,
Giống như là khách qua đường mà thôi!!!

21/4/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét