Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

MÙA CƯỚI

     
              Kết quả hình ảnh cho đám cưới 

 Chúng ta sống ở trên đời,
Ai không mong cưới được người mình yêu?
Ước mơ cháy bỏng bao nhiêu,
Trái tim ấp ủ càng nhiều yêu thương.
Yêu nhau dù cách dặm trường,
Thì tình yêu vẫn có đường tìm nhau.
Xinh xinh cả một buồng cau,
Vân vi là những lá trầu biếc xanh.
Ngày đi dạm ngõ của anh,
Em nghe tiếng hát ngọt lành bay lên.
Họ hàng nội, ngoại hai bên,
Chung tay xây mối lương duyên chàng, nàng.
Mùa đông. Hoa nở, xuân sang.
Ngày lành, tháng tốt, mùa vàng cưới nhau.
Vợ chồng nghĩa nặng, tình sâu,
Trăm năm nguyện ước bạc đầu thủy chung.
Bao nhiêu lá thiếp chúc mừng,
Lời ca, tiếng nhạc tưng bừng reo ca.
Ngày vui hạnh phúc đôi ta,
Từ đây dưới một mái nhà sống chung.

19/4/2017
Đề kháng    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét