Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

VỀ HƯU

   
         Kết quả hình ảnh cho hình ảnh cụ già

Về hưu là tuổi đã già.
Tránh xa công việc, về nhà nghỉ ngơi.
Không còn lo nghĩ việc đời.
Giàu, nghèo là số tại trời biết sao!
Mỗi năm tuổi hạc thêm cao.
Xuềnh xoàng ăn mặc thế nào cũng xong.
Mắt mờ, chân chậm, lưng còng.
Đi còn không vững còn mong ước gì?
Thời gian vùn vụt trôi đi.
Mái đầu bạc trắng tự khi nào rồi.
Răng thì cái gãy, cái rơi.
Mặt nhăn, miệng móm, còn cười với ai?
Về hưu ngày tháng rộng dài.
Chỉ lo bệnh tật, thiên tai bất ngờ.
Tháng ngày đạm bạc rau, dưa.
Thiếu tiền, nhưng lại dư thừa thời gian.
Về hưu là sống an nhàn,
Không còn vội vã lo toan thời giờ.
Lúc vui cùng bạn đánh cờ.
Lúc buồn viết mấy vần thơ trải lòng.
Đau đầu là chuyện tiền lương.
Vài ba triệu bạc trăm đường phải chi.
Cuộc đời đọng những nghĩ suy.
Đất trời vận động theo qui luật rồi.
Được sinh ra sống làm người.
Ung dung sống một cuộc đời tự do.
2011
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét