Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

MÙA MÍT CHÍN

Mít anh đã lại đến mùa
Hỏi rằng : Ai có muốn mua thì về
Mít anh ngon ngọt miễn chê
Một lần được thưởng là mê mẩn liền
Hình hài xinh đẹp ngang tiên
Tiếng thơm đã vọng khắp miền gần xa
Mít anh giao dịch tại nhà
Của ngon chẳng phải mang ra ngoài đường
Ai thương thì nói rằng thương
Ai yêu bảo chị Hiên nhường lại cho.

Nguyễn Xuân Hiểu

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật và ngoài trời


3 nhận xét:

  1. Đọc thơ, ngắm ảnh mà nghe mùi mít chín thơm nức cả mũi!
    Anh Xuân Hiểu có ưu tiên người ở xa mà gửi cho vài múi không ạ! Xa thế làm sao "giao dịch tại nhà" được?

    Trả lờiXóa
  2. Anh Hiểu bán cho em hai quả to to ở bức ảnh thứ hai kia nhé! Em xí phần trước đấy! Anh mà bán cho ai là em bắt đền đấy!
    Gaihoa.com

    Trả lờiXóa
  3. Thật tiếc vì mít không phải của anh. Mà nếu có thì anh cũng không bán cho Gaihoa đâu !.

    Trả lờiXóa