Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Mía…de



(Họa thơ Nguyễn Đức Hưng)

Thấy mía là mình cứ phải de
Ngậm vô môi lợi rách toi nè
Mời xơi tiễn sẵn còn không thích
Nom thấy từ xa đã ngán phè
Trắng trắng tròn tròn thây nó trắng
Hồng Hồng đỏ đỏ kệ mày loe
Những cô yếm thắm còn xuân sắc
Hễ gặp là mua chẳng bỏ về.


26/04/2017
Đỗ Đình Tuân


Phụ chép: Xin mời ăn mía

Có khát vào làm khúc mía de*?
Trắng hồng một đoạn đẹp không nè!
Bên trên đẩy xuống kêu oàm oạp
Ở dưới dướn lên nước phè phè
Khúc trắng trơn tròn vào nhẹ nhẹ
Môi hồng chúm chím mở tòe loe
Hỡi cô yếm thắm vào đây đã,
Ăn khúc mía thơm lát hãy về!



25/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét