Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

GỬI BÁC TRẦN SAY

                           
Trần Say, bác có say không?
Mà nghe bác chửi rất ngông giữa đời.
Nghênh ngang, đạp đất, đội trời,
Dọc ngang nào biết …có người làm quan.
Chí Phèo chỉ chửi một làng,
Trần Say, cả nước bác phang tuốt rồi.
Nước ta hỏi có mấy người?
Dám làm như bác nói lời thẳng băng.

25/10/2016 
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét