Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

THẮM TÌNH ĐỒNG NGHIỆP


Ngắm hai anh chị nhận, trao hoa
Tay nắm, tay ôm khéo khéo là
Chị mặc áo dài hơi xẻ nách
Anh mang “com lếch” khẽ buông tà
Chị đưa ánh mắt nhìn lưu luyến
Anh nhếch bờ môi gợi thiết tha
Kẻ nhận, người trao đầy cảm mến
Thắm tình đồng nghiệp mãi chan hòa.
23/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét