Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

KHÚC GIAO MÙA


Sắp hết Xuân già đến Hạ non
Trời xanh, mây vắng, nắng tươi giòn
Ve kêu inh ỏi ngoài đường xóm
Phượng nở chứa chan ở cuối thôn
Lúa ngậm đòng già, sương lóng lánh
Nhãn chờ hoa rụng, quả con con
Nhà ai phơi đệm cho lên mái
Diều sáo lưng trời tiếng véo von.

20/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Hiện thực cuối xuân đầu hạ hiện lên thật sinh động qua con mắt của thi nhân

    Trả lờiXóa
  2. Bà chị lại cắt tỉa em rồi! Em cám ơn chị!

    Trả lờiXóa