Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

NHÃN LỒNG HƯNG YÊN


Đặc sản quê tôi trái nhãn lồng
Quả to, hạt nhỏ, vỏ nâu hồng
Cùi dầy, tróc hạt, mầu hoa sữa
Vị ngọt, thơm hương, thoảng mật ong
Cùi nhãn sấy khô thành thuốc bổ
Cành khô làm củi thế rơm đồng
Xưa mang cống tiến nay mời khách
Tháng sáu hàng năm bạn đến không?

26/4/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét