Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

VUA HMÔNG

  Kết quả hình ảnh cho hình ảnh vua mèo

Vua Hmông trên núi Hà Giang,
Đã xây cung điện đàng hoàng, đẹp, to.
Vua Vương Đức Chính xây đô
Giữa vùng đất đẹp như mơ giữa trời.
Dù chỉ tồn tại hai đời,
Đã thành di sản của người vùng cao.
Người Hmông ta rất tự hào,
Xây lên cung điện xiết bao diệu kỳ.
Hơn trăm năm đã qua đi,
Nhiều nơi vẫn đẹp như khi mới làm.
Tốn bao tiền, của, bạc, vàng,
Xây lên tòa dọc, nhà ngang tuyệt vời.
Triều đình riêng một góc trời,
Cung điện duy nhất của người Hmông.
Ai về thăm dải biên cương,
Nhớ thăm cung điện họ Vương ngày nào.
Giữa vùng núi đá vươn cao,
Kinh đô – ý chí, tự hào người Hmông.
27/4/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét