Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

CHIA SẺ VỚI ANH ĐỖ


(Họa nguyên vận bài thơ VÔ ĐỀ của Đỗ Đình Tuân)
Lấy phải vợ xinh hãy liệu chừng
Vì tham chiều chuộng mới đau lưng
Vợ tơ uốn éo nên ham hố
Bồ đẹp lẳng lơ khó lửng khừng
Thịt để miệng hùm, hùm ngấu nghiến
Tiền vào nhà khó, khó dừng dưng
Chiều nàng tới bến nên đành chịu
Lấy phải vợ đen cũng thấy mừng

07/9/2017
Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép: VÔ ĐỀ

Ốm đau bệnh tật thật vô chừng
Bốc thóc cho gà cũng sút lưng
Đi đứng nằm ngồi ra ngượng ngập
Cúi quay nghiêng ngửa hóa lừng khừng
Chạy vung xích chó, thôi đành chịu
Nằm cạnh nhân tình cũng dửng dưng
Mong ước chừng nào lưng dẻo lại
Chẳng dê thì chó cũng ăn mừng

Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét