Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

CHỜ ĐỢI MÙA ĐÔNG

   Lên Sa Pa, choáng ngợp cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp
        
Vẫn còn chờ đợi mùa đông.
Sao đi lâu thế mà không thấy về?
Đông xưa mưa, gió não nề,
Ngoài trời sương lạnh, tái tê cả người.
Sa Pa quá lạnh tuyết rơi,
Một vùng trắng toát, đầy trời tuyết bay.
Cuối thu, đã có heo may,
Đất trời đang đợi những ngày đông sang.
Để cây bàng trút lá vàng,
Để em gái diện thời trang muôn màu.
Mùa đông nào đã đến đâu!
Trời thu thăm thẳm một mầu xanh trong.
“Làm sao về được mùa đông…”
Lặng nghe ai hát mà lòng tái tê.
Mùa đông sao mãi không về…
 


28/10/2019
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét