Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

THU LÚA XUÂN HÈ



Dù cho nắng đỏ ngoài đồng
Em ôm bó lúa ước mong bộn bề
Biết bao khó nhọc nhà quê
Được mùa thóc sẵn tràn trề niềm vui
Râm ran ve gọi rộn trời
Nón quai thao vẫn thảnh thơi giữa bờ
Lúa vàng chộn bộn câu thơ
Nhìn xa phấp phới bóng cờ thi đua
Nụ cười tươi thắm bốn mùa
Điểm tô làng xóm quyết mua giỏi tài
Dựng xây đất nước tương lai
Giàu sang phú quí sánh vai quốc cường
Nông dân nặng tình yêu thương
Hạt gạo mưa nắng tạo đường nghĩa nhân
Nhuộm bùn mọi thứ áo quần
Xanh màu khoai lúa hồng ân muôn nhà.

21-5-20
Văn Nhã





CHÀO CAO BẰNG


Cùng nhau thăm lại Cao Bằng
Nơi xưa Bác đã dịch trang sử hồng
Giữa bàn ghế đá chênh chông
Suối Lê Nin núi Mác cùng vĩ nhân
Trong hang Pắc Pó trong ngần
Đâu làng Nà Mạ vẫn thân bao người
Đèo mây đèo gió đầy vơi
Bước chân Trùng Khánh nhớ thời chợ đông
Thác Bản Giốc nước màu hồng
Dã tâm bành trướng núi sông căm thù
Đàm Thủy Ngọc Côn chiến khu
Đèo Bạch Mã trắng tầng mù phủ mây
Đẹp sao vó ngựa tung bay
Để chiều Hà Quảng hương đầy vị thơm
Hòa An khúc hát say hồn
Cho đoàn lữ khách xanh hơn mọi lần.

21-5-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét