Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

MÁU HỒNG



Trên đời có những tấm lòng,
Hiến dâng những giọt máu hồng thắm tươi.
Góp phần cứu sống bao người.
Máu hồng nối những cuộc đời dài thêm.
Gương bao nhiêu bạn thanh niên,
Tuổi xuân phơi phới, mặt hiền như hoa.
Tình yêu cuộc sống thiết tha,
“ Cứu người, hiến máu” đề ra phong trào.
Bao nhiêu những bịch máu đào,
Khắp nơi, tuổi trẻ tự hào hiến dâng.
Thương nhau – con cháu Tiên, Rồng.
Cho nhau nguồn sống – những dòng máu tươi.
Quê hương thắm thiết tình người,
Bên nhau vui sống cuộc đời yêu thương.

7/4/2018
Đề Kháng



THUNG LŨNG MƯỜNG HOA


Bạn về thăm vùng đất Sa Pa,
Nhớ về thăm thung lũng Mường Hoa.
Những làng bản trong sương mờ ảo,
Vẫn giữ gìn truyền thống xưa xa.
Hình vẽ cổ xưa trên mặt đá,
Thông tin người xưa gửi cho ta.
Vùng cao khi vào mùa xuân mới,
Thung lũng Mường Hoa nở ngàn hoa,

15/4/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét