Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

THÁNG BA TÂY NGUYÊN

 

Ai cũng hát bài ca,
Về Tây Nguyên Tháng ba.
Nhưng tháng ba lịch sử,
Muôn đời sau vẫn nhớ,
Là chiến thắng Tây Nguyên.
Ta chọn trận đầu tiên,
Đánh vào Buôn Ma Thuột.
Bọn giặc không ngờ được,
Nên thua trận, đầu hàng.
Tạo ra thời cơ vàng,
Giải phóng toàn đất nước.
Những tướng tài mưu lược,
Đánh một trận rất hay,
Mà thế trận đổi thay,
Bất Ngờ Buôn Ma Thuột,
Ngụy quân thua tan tác,
Tháo chạy khỏi Tây Nguyên.
Ơi tháng ba Tây Nguyên,
Đã đi vào lịch sử.

6/5/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét