Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Thơ và ảnh hai nhà giáo già




Bài thơ gửi qua điện thoại
Bạch đàn vàng nắng đong đưa
Nghiêng mình chở che trường lớp
Thầy trò cần mẫn sớm trưa
Man mác hương rừng thuở ấy
Thoảng thơm đi về trong mơ

Hôm nay mái tóc pha sương
Vẫn nghe tiếng rừng nhắn nhủ
Và ai kia nơi rừng thưa
Ráng chiều rực hồng phố núi
Bao giờ cho đến ngày xưa.?

22/05/2020
Nguyễn Trọng Tân



Dấu vết ngày xưa


Ngày xưa chẳng còn đâu nữa
Còn trong nỗi nhớ nhung thôi
Hương rừng thơm trong giấc ngủ
Thức lên những thoáng bùi ngùi…

Chỉ còn gốc cây cổ thụ
Chứng nhân tháng ngày xa xôi
Hai ông giáo già người cũ
Về đây trong một ngày vui…

23/05/2020
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét