Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

 

Kỷ niệm ngày sinh Bác kinh yêu
Trăm ba mươi năm thắm thêm nhiều
Lên thăm miền thượng vào ngày ấy
Rẽ lối nhà dân tự cửa sau
Leo ngược cầu thang chàng cận vệ
Thấy người dừng lại cửi đôi dày
Ngập ngừng chiến sỹ xin làm giúp
Bác bảo đâu phiền chú cứ hay
Có chiếc dây chăng ngang chắn mặt
Giơ tay với lại định xô chèn
Bác ngăn: "phong tục đồng bào đó
Tôn trọng khi vào với nhân dân"
Chuyện giản dị thôi thuộc lẽ thường
Mỗi người lên lấy đó làm gương
Việc nhỏ lại trở lên vĩ đại
Khi tầm nhìn trong sáng vô ngần.

11-5-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét