Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

RỪNG SÁC

 

Cần Giờ vùng sông nước mênh mông,
Nơi đây là cửa của ba sông*.
Cả một vùng bao la rừng Sác,
Xưa là căn cứ của đặc công.
Đặc công lập chiến công lừng lẫy,
Đem máu đào tô thắm cờ hồng**.
Đặc công ta nổi danh thế giới,
Những chiến binh thân sắt, da đồng.

29/4/2020
Đề Kháng

* Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ.
** Có 860 chiến sỹ đặc công đã hy sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét