Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

NHỚ CHÙM HOA PHƯỢNG


Cái Bè, buổi hạ mộng mơ
Đỏ chùm hoa phượng em giờ về đâu
Ép vào trang vở sắc mầu
Gói vào kỷ niệm đêm thâu ngày dài
Nâng niu câu hát ngày mai
Niềm tin mãnh liệt miệt mài tháng năm
Dòng sông nước chảy trăng rằm
Con thuyền bơi dọc mái dầm nhẹ khua
Trưa hè mát rượi bóng dừa
Vần thơ em chép mực chưa khô hàng
Thơm tho nét bút trên trang
Tình ơi sao khéo bẽ bàng cho ai
Miệt vườn sầu quả trái xoài
Vẫn giành anh đến nắng mai rực hồng
Yêu sao ngày ấy bên sông
Sân trường xác phượng thắm lòng tuổi thơ.

23-5-20
Văn Nhã




THIẾU NỮ QUÊ MÌNH



Vẫn là mái tóc em buông
Mà sao óng ả vấn vương đất trời
Bông hoa hé nụ xinh tươi
Hương đồng cỏ nội một thời nước non
Cho dù sông cạn đá mòn
Thủy chung tình nghĩa sắt son lời thề
Đậm đà mang nặng hồn quê
Đơn sơ giản dị muôn bề Việt Nam
Áo bà ba giỏi việc làm
Quần đen chải chuốt khéo sang nuột nà
Tình duyên ánh mắt gợi xa
Bàn tay chăm sóc mặn mà nghĩa nhân
Siêng năng chu đáo chuyên cần
Việc nhà việc nước lao tâm vẹn tròn
Má hồng điểm phấn tô son
Đẹp thêm sông núi giang sơn lạc hồng.


22-5-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét