Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

DIỄN VĂN



Hội nghị nào mà chẳng phải nghe,
Những bài diễn văn ngang phè phè.
Diễn giả cứ hùng hồn thuyết giảng,
Hội trường ngủ gật, cứ im re.
Diễn văn thì có ngườì soạn sẵn
Người đọc hùng hồn cứ toe toe.
Bao giờ người nói điều cần nói,
Thì ở hội trường có người nghe.

11/8/2018
Đề Kháng


 

BÁC HỒ THĂM HÀ GIAN



Bác về thăm tỉnh Hà Giang,
Về thăm biên giới, bản làng vùng cao.
Bà con dân tộc tự hào,
Trong ngày gặp Bác, siết bao ân tình.
Vùng cao nay đã vươn mình,
Chăm lo sản xuất, gia đình ấm no.
Làm theo lời dạy Bác Hồ,
Quê hương, làng bản bây giờ đổi thay.
Người dân no ấm, đủ đầy,
Chăn nuôi gia súc, trồng cây, giữ rừng.
Góp công mở những tuyến đường,
Đêm về điện sáng, quê hương mạnh giàu.
Đây vùng biên giới, địa đầu,
Toàn dân đoàn kết thẳm sâu nghĩa tình.
Ở đâu cũng đất nước mình,
Hà Giang xây dựng hòa bình, yên vui.

23/5/2020
Đề Kháng

* Bác Hồ về thăm Hà Giang ngày 27/3/1961

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét