Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

NÚI BA VÌ



Chuyện xưa Sơn Tinh, Thủy Tinh,
Kể về vùng đất địa linh Ba Vì.
Truyền thuyết nghe thật ly kỳ,
Sơn Tinh mang đủ những gì vua mong.
Gà, voi rồi cả ngựa hồng,
Đều tròn số chín thỏa lòng nhà vua.
Thủy Tinh đâu dễ chịu thua,
Biển dâng, làm trận gió mưa đùng đùng.
Không làm được rể vua Hùng,
Thủy Tinh quyết đánh đến cùng Sơn Tinh.
Sơn Tinh cũng rất tài tình,
Phép thần nâng đất chỗ mình lên cao.
Quân rừng lực lượng rồi dào,
Đợi thời cơ đến ào ào xông ra.
Bao nhiêu quỷ quái, yêu ma,
Bị thua tan tác, chạy xa núi rừng.
Thủy Tinh về ẩn biển Đông,
Các dòng nước chảy theo sông hiền hòa.
Chuyện như là bản hùng ca,
Ngợi ca công sức ông cha bao đời.
Hiên ngang sống giữa đất trời,
Đắp đê trị thủy từ thời xa xưa.
Về Ba Vì tắm Ao Vua,
Nước nguồn tinh khiết bốn mùa trong xanh.
Sữa tươi dưỡng chất ngọt lành,
Đã thành thương hiệu cạnh tranh thị trường.
Ba Vì rừng núi mênh mông,
Vẫn còn giữ được nhiều rừng nguyên sinh.
Trời trong, những sớm bình minh,
Ba Vì: ba đỉnh lung linh giữa trời.
Đây bài ca sức con người,
Suối Hai hồ nước sáng ngời gương trong.
Ba Vì trời đất mênh mông,
Tản Viên đỉnh núi giữa tầng mây xanh.
Đây vùng khí hậu trong lành,
Nhiều khu du lịch hình thành khắp nơi.
Cảnh tiên mê hoặc hồn người,
Hoang sơ như vẫn ở thời Mỵ Nương.
Ba Vì nguồn của bao sông,
Bao la vùng đất quê hương Tả Đà.
Quê hương nhạc họa, thơ ca,
Nước non, non nước thiết tha muôn đời.
Làng quê, đỉnh núi xa vời,
Chùa chiền in dấu của người ngàn xưa.
Ba Vì trải những nắng mưa,
Rừng xanh xanh biếc bốn mùa vẫn xanh.
Em đi du lịch cùng anh?
Về thăm miền đất mát lành trời Tây.

7/5/2018
Đề Kháng




QUẢ CHÀ LÀ



Quả chà là đang độ chín vàng,
Sa Đéc vào mùa đón hạ sang.
Vườn cây đẹp, cây trồng thẳng tắp,
Ông chủ vườn chăm bón kỹ càng.
Đất phương Nam: Trái ngon, quả ngọt,
Xuất khẩu muôn phương, đã sẵn sàng.
Người Việt Nam cần cù, chịu khó,
Xây nước mình ngày một giàu sang.

29/5/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét