Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

CON TÔM



Con tôm nuôi ở ao nhà,
Nay thời hội nhập bán ra thị trường.
Mang về tiền của, bạc, vàng,
Đã mang thương hiệu Việt Nam anh hùng.
Đích thân thủ tướng chủ trương,
Đưa hàng xuất khẩu con tôm lên đầu.
Tính chừng bảy, tám năm sau,
Nuôi tôm phát triển làm giàu đi lên.
Thu ba mươi tỷ Mỹ kim,
Quyết tâm thực hiện, niềm tin, tự hào.
Nước mình nhiều lắm hồ, ao,
Sông sâu, biển rộng dồi dào cá, tôm.
Người dân chăm chỉ nuôi, trồng,
Này là chính sách khuyến nông, làm giàu.
Thành trung tâm của toàn cầu,
Có tôm xuất khẩ hàng đầu: Việt Nam.

19/8/2018 
Đề Kháng

HÀ GIANG


Đây cao nguyên đá, tỉnh Hà Giang*,
Mảnh đất địa đầu, thế hiên ngang.
Ngọn cờ Lũng Cú bay phấp phới,
Ngăn kẻ thù phương bắc tràn sang.
Đất này đã bao đời đánh giặc,
Súng trong tay luôn phải sẵn sàng.
Đã nhiều năm hòa bình xây dựng,
Phong cảnh núi non đẹp ngỡ ngàng.

23/5/2020
Đề Kháng

* Bác Hồ về thăm Hà Giang ngày 26/3/1961

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét