Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

ĐẾN CẦN THƠ

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Một chuyến đi vào tỉnh Vĩnh Long
Dừa xanh sóng lúa dọc triền sông
Con thuyền lướt bãi cồn dâu trải
Thấp thoáng buồm nâu đậu giữa dòng 

Thiếu nữ khăn rằn quàng mái tóc
Bờ vai nhỏ nhắn miệng cười xinh
Đôi môi mọng chín điều nhung nhớ
Để trái dâu thèm tằm nhả thinh

Ánh nắng ban trưa cháy rực tình
Xe vào bến đợi đỏ bờ kênh
Vài em bán nước chào mời khách
Chém trái dừa non cốc nước tình

Xuống bến Ninh Kiều đó Hậu Giang
Dòng sông gợn sóng nắng chiều vàng
Cần Thơ nhịp sống miền tây nhớ
Đã thỏa tâm hồn vẫn khát khao.


15-5-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét