Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

FANXIPAN

 Lạc bước' trước hình ảnh tâm linh trên đỉnh Fansipan
        Ai từng lên đỉnh Fanxifan,
Đỉnh non cao nhất dãy Hoàng Liên Sơn.
Là mái nhà của Đông Dương,
Quanh năm mây phủ, mờ sương ngàn đời.
Núi cao vươn tới lưng trời,
Giấc mơ chinh phục bao người muốn leo.
Ngày nay đã có cáp treo,
Khách du không phải cố trèo dốc cao.
Trên cao ai cũng tự hào,
Mênh mông rừng, núi xiết bao diệu kỳ.
Núi rừng vẫy gọi người đi,
Cảnh miền Tây Bắc mê li lòng người.
Fanxipan giữa mây trời,
Vẫn là cảnh đẹp tuyệt vời như tranh.

16/2/2018
Đề Kháng


ĐƯỜNG THỐT NỐT



Về miền Tây, sông nước mênh mông,
Gặp hàng cây thốt nốt bên đường.
Người xưa đã làm đường thốt nốt*,
Nay thành đặc sản của quê hương.
Ai đã từng nếm đường thốt nốt,
Hương thơm, vị ngon, ngọt lạ thường.
Đường thốt nốt nay thành hàng hóa,
Bán ra, nổi tiếng khắp muôn phương.

26/3/2020
Đề Kháng

* Đường thốt nốt có nhiều ở An Giang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét