Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

TÌNH QUÊ

.Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Dựng Xuân, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn


Quê hương có lúa đồng xanh thắm
Núi đồi cao xanh bát ngát rùng cây
Hồ trong sóng nước cá bầy
Tình ai tha thiết đắm say trong lòng

Nghĩa xóm làng thấm đậm ước mong
Vườn quả ngọt thảo thơm ưu ái
Câu hò ngân vang hoa cải
Lời mẹ ru tha thiết mãi ngày xưa
.
Hồ trong mát gió lùa trong nắng
Đàn cá bơi phẳng lặng trời xuân
Đập xe mải miết bàn chân
Chuyện thời sự của nơi gần nơi xa
.
Quê hương đó thiết tha tình mẹ
Ai ngoài xa nhớ nhé trở về
Dù trên vạn dặm sơn khê
Trong vòng cuộc sống tình quê dạt dào
.
Quê hương đó hố giá khe chít
Giờ Bãi Sim, Bãi lá còn đâu
Hố Kiến ngày vui chăn trâu
Sườn Voi đào củ thiên nâu chung tình

Cuộc kháng chiến mỗi mình mỗi vẻ
Đứa sang giầu đứa vất vả truân chiên
Nay về trong hội đồng niên
Hát câu đoàn kết xây nền nghĩa nhân.


1-5-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét