Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

ĐẾN CÔN SƠN
( Nhại thơ Bà huyện… )
Bước đến Côn Sơn bóng đã tròn,
Thày trò nghỉ lại cạnh sườn non.
Thông xòe tán rộng che du khách,
Gió dạo đồi thông khúc nhạc giòn.
Nhẹ bước lên theo hướng lối mòn,
Đền thờ cụ Nguyễn sáng màu son.
Màn mây trắng bạc in trời biếc,
Vọng tiếng” Bình Ngô”giữ nước non.
Côn Sơn 04/9/2010

VỀ CHÍ LINH
Tặng H/S Chí Linh khóa 1968- 1971
Chia tay tròn bốn mươi năm,
Hôm nay gặp lại nếp nhăn đã nhiều.
Một thời đèn sách sớm chiều,
Một thời để nhớ để yêu suốt đời.
Hôm nay sương bám tóc rồi,
Thày trò, bè bạn đẹp lời năm xưa.
Chí Linh 01/05/2011
Cẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét