Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI KHÓA 1968-1971



Bốn mươi năm, đã có bao nhiêu thay đổi, trừ một thứ- đó là tình thày trò, tình bè bạn:


Thày và trò

Hàn huyên

Thày Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường

Thày Nguyễn Minh Tư, chủ nhiệm lớp A

Thày Đỗ Đình Tuân, chủ nhiệm lớp B

Thày Nguyễn Trọng Tân, chủ nhiệm lớp C.

Anh Ngô Quang Lắm, Hiệu trưởng đương nhiệm Trường THPT Chí Linh.


Thiếu tướng Vũ Dương Nghi, lớp C- chính ủy BC TTLL, cũng là một tâm hồn thơ đa cảm

Nguyễn Xuân Thảo- người bạn đã vượt gần 2000 km về Hội khóa xúc động không nói lên lời

Thày Hải, cô Điểu và vợ chồng bạn Thấy, Phách

Lớp A

Lớp C

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét