Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Soi gương - Chải đầu

Soi gương

Soi gương thấy tóc phai màu,

Dáng kiều xưa đã ẩn sâu nét ngài

Thưa nét trúc, nhặt nét mai,

Chỉ còn những nếp nhăn dài đầu mi.

3/2005

Chải đầu

Chải đầu không dám soi gương,

E rằng tỏ mặt mà thương thân mình.

Biết là quy luật lão sinh

Vẫn Xót xa, vẫn tiếc hình dáng xưa.

2009

Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét