Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

HY VỌNG NĂM THÌN

Năm Mèo nhìn lại vẫn nhăn nheo
Mặt mũi, râu ria vẫn dáng Mèo
Bếp gio ị bậy chua làng xóm
Ô nhiễm không gian…nghĩ chán phèo

Năm rồng xin chớ nói rồng leo
Chớ mửa lung tung tựa lũ mèo
Rồng thật là rồng – rồng Đại Việt
Rồng vàng chín khúc, mắt trong veo

Tự khám xem ta mắc bệnh gì
Ghẻ Tàu, trĩ, lậu hoặc phơi Si
Tìm thày thuốc giỏi về lo chữa
Cầu Phật đừng ai bị ...nán Ỳ (nan y)

Ta mạnh khi ta biết bệnh ta
Quyết tâm uống đắng chẳng nề hà
Xác mà khỏe mạnh, hồn thêm mạnh
Xây đẹp non sông, đẹp nếp nhà

Đã nghe Đảng gọi tự xa xa
Quét rác tâm hồn khỏi óc ta
Rác ở trên cao, chìm dưới thấp
Năm Thìn sạch sẽ, nức hương hoa !

Phố Hóp 20h5’ 31-12-2011 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét