Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Chia ly trước mùa xuân

   Mùa xuân này muốn dành cả cho em
Bởi lại sắp cách xa vời vợi
Em đã sống những tháng năm chờ đợi
Những ngày rất dài, những đêm rất sâu…
   Có bao giờ đòi hỏi gì đâu
Cô gái của làng quê chân thật
Vụng đường tính những gì được, mất
Cứ bồng bột yêu đời và tha thiết yêu anh
   Nhưng em ơi, dẫu đã hết chiến tranh
Đất nước đã yên bình không tiếng súng
Kẻ thù vẫn đêm ngày ngầm đánh
Chúng muốn chặn con đường cả dân tộc đang đi
   Hai mươi năm đã biết mấy chia ly
Em nhớ rõ từng ngày, từng tháng
Anh mải mê ở đâu, hay quên lắm
Ngày sinh nhật em cũng chỉ cười trừ
   Đời bộ đội nghèo “nuôi vợ bằng thư”
Còn con nhỏ? “nuôi con bằng kẹo”
Ruộng đất quê mình nhiều khoai ít gạo
Đồng lương anh, ngày trả phép, lại tiền em
   Vượt qua đói nghèo các con vẫn lớn lên
Như mầm cỏ đất cằn vẫn sống
Những năm anh xa, một tay em chèo chống
Đuôi mắt thêm nhiều vết rạn chân chim
   Thế mà anh lại sắp xa em
Đôi cánh nhỏ sắp vẫy vùng trời lạ
Anh đ lại cho em tất cả
Nhọc nhằn, vất vả, lo toan…
   Em sẽ là ngọn lửa quê hương
Sưởi ấm lòng anh mùa băng giá
Sẽ trò chuyện với anh, những đêm ít ngủ
Sẽ cho anh hạnh phúc tròn đầy
                     ***
Xuân đến rồi, mưa giăng bụi sớm nay
Anh lặng lẽ ngắm em trong giấc ngủ
Và chợt hiểu tình yêu anh chưa đủ
Với những gì em mang đến cho anh…/.
 
Đỗ văn Nghị
    1997

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét