Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Vụn ký sự

                   Vụn ký sự 1

Mọi người mua, cũng hí hửng mua theo
Tôm đồng tươi vẫn còn tanh tách nhẩy
Tươi ngon thế này vợ mình vui lắm đấy
Về, vợ vắng nhà, lại lụi cụi cắt râu...
Ôi…lâu…


               Vụn ký sự 2

Lũ thanh niên trong khu đá bóng
Ông già, làm trọng tài được chứ? Sao không?
Tớ cũng cỡ FIFA mới thải
Lúc thổi quả phạt đền, chúng ầm ĩ: "ông hâm"

Ờ…ờ …hâm
 
Đỗ Văn Nghị

1 nhận xét:

  1. Lại một ông tướng về hưu lụi cụi ngồi cắt râu tôm ! Lại một ông tướng hòa chơi cùng lũ trẻ để chúng nhao nhao ầm ĩ bảo rằng " hâm"
    Vui đáo để!

    Trả lờiXóa