Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

HỘI XUÂN TRÊN ĐẤT CHÍ LINH

Vạn Yên* rực mầu cờ trận
Người xe ken chật lối về
Như hơn bẩy trăm năm trước
Diệt Nguyên tụ nghĩa xin thề

Côn Sơn** đương mùa lễ hội
Khắp rừng vang tiếng chuông ngân
Ngũ Nhạc mờ trong hương khói
Khách về nườm nượp nối chân

Đền Thầy*** ngày ngày tấp nập
Ngàn vạn cô trò về đây
Viết tiếp vào trang sử cũ
Lên khanh lên tướng ơn thầy


Thánh hiền hiển linh cứu nước
Xua tan giặc giã giúp dân
Đền Sinh****còn in dấu tích
Nguyên soái Phi Bồng xuất thân

Bánh dầy thơm hương nếp mới
Khao quân rộn rã tiếng chầy
Mừng năm anh em thắng trận
Đền Cao***** vẫn mãi còn đây

Trong chốn thâm sơn cùng cốc
Pháp Loa tụ đức sôi kinh
Đệ nhị Trúc Lâm tam tổ
Thanh Mai****** chùa đẹp quê mình

*Vạn yên:Nơi đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo tọa lạc

** Côn Sơn: Nơi có chùa Hun & Đền thờ Nguyễn Trãi

***Đền Thầy: Nơi thờ thầy giáo Chu Văn An

****Đền Sinh: Nơi có Đền Sinh – Đền Hóa thờ Nguyên soái Phi Bồng

*****Đền Cao: Nơi thờ năm anh em họ Vương

****** Thanh Mai: Nơi có chùa Thanh Mai

                                       Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét