Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

TẶNG VỢ

Xin đừng giận dỗi vợ yêu,
Bên nhau ta chẳng có nhiều thời gian.
Vợ anh là bạc là vàng.
Em là bể rộng dâng tràn yêu thương.
Em là câu hát du dương,
Phút giây say đắm trong vòng tay nhau.
Vợ anh là chén rượu màu,
Anh say như buổi ban đầu say sưa.
Bên nhau ta những ước mơ,
Thời gian đừng có bao giờ trôi đi.
Xin đừng có những biệt ly,
Ta trao nhau hết những gì thương yêu.

Đời anh em nhé rất nghèo,
Chỉ tình yêu có rất nhiều em ơi.
Rượu tình cạn chén giữa đời.
Ta say cho cả đất trời hân hoan. 

 
                  Nguyễn Đề Kháng
                           1/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét