Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

NGỠ NGÀNG

 
Chiều xuân đi dạo trên đồng
Gặp em cô gái xóm trong dịu hiền
Nón bài thơ ngả ngiêng ngiêng
Để cho cơn gió cười duyên bẽ bàng
Buâng khuâng là sợi nắng vàng
Vương trên lá mạ, ngỡ ngàng giữa xuân
Giọng cười em vẫn trong ngần
Hẹn mùa thắng lợi muôn phần bội thu.

                                     VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét