Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Lại một tết xa nhà

    Tết lại về, lại vẫn thiếu em
Xa cách mãi, mỏi mòn nỗi nhớ
Anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ
Ngắm mãi dòng xe chạy ngược xuôi
    Oa-sinh-tơn còn lạnh lắm em ơi
Mặt đất im lìm trắng tuyết
Chắc còn lâu mới đến ngày chồi biếc
Cựa đầu cành mời gọi xuân sang
    Lâu thế mà vẫn chưa hết một năm
Còn hai mùa hội hoa anh đào nữa
Hai mùa lễ Tạ ơn, hai mùa thu lá đỏ
Hai mùa đông mưa gió sụt sùi
    Vắng em thì công việc làm vui
Vắng em thì bữa cơm trầy trật
Vắng em đêm ngủ không trọn giấc
Vắng em thì… vắng lắm em ơi
    Anh biết ở nhà cũng vắng thế thôi
Lại càng thấy thương con thêm chút nữa
Bữa cơm chia thừa đôi đũa
Để mong cho bố chóng về
    Dịp này ai đưa em về quê
Xe ngày tết, dặm đường xa ngái
Em đừng đi lối bến phà Phả Lại
Người đông, phà chật, bập bềnh
    Mang về giùm anh một chút lòng thành
Ở nơi xa khấn vọng về tiên tổ
Làn hương mỏng bay qua cửa sổ
Có đủ sức về tới tận quê hương?
    Nhưng lòng anh vẫn qua đại dương
Qua không gian, qua thời gian vẫn thế
Thương các con, lo về cha mẹ
Và nhớ em da diết trong lòng
    Vườn đào sau nhà mình năm nay có đẹp không?
Khóm hoa súng em có còn giữ được?
Cây bằng lăng mới trồng cửa trước
Đã vươn cành, trổ lá chưa em?
    Một mùa xuân sắp về nhựa sống đã dồn lên
Cây chờ đợi dâng cho người hương sắc
Người chờ đợi mong đến ngày gặp mặt
Anh nhớ em trắng cả tóc trên đầu
… Dưới lòng đường xe vẫn nối đuôi nhau
Cuộc sống chẳng lúc nào ngưng nghỉ
Anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ
Lại đón tết một mình, cồn cào nỗi nhớ em./.
 
Đỗ Văn Nghị
    1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét