Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Đợi một cánh thư xuân

     Anh viết cho em khi xuân đang về
Tiết đông chừng bớt lạnh
Sương giăng sớm trên phố phường im lặng
Và bồi hồi nỗi nhớ riêng anh
    Mùa xuân này vẫn trời biển cách ngăn
Thấy ríu rít nhà bên, em đừng khóc
Con mải vui cùng bạn học
Anh biết em lại chỉ có một mình
     Nghe thấy chăng em lời thủ thỉ tâm tình
Theo ngọn gió lùa qua khe cửa
Em có thấy tiếng reo từ ngọn lửa
Tiếng con chim vui hót dưới hiên nhà
    Ấy là anh vừa ghé qua nhà
Như những ngày xưa vội vã
Lính mà em, thời chiến thời bình đều thế cả
Anh về rồi lại đi
   Cứ như là trong mơ
Những ngày gần nhau ngắn ngủi
Giọt nước mắt trên vai anh nóng hổi
Sợi tóc vương trên áo lúc rời xa
    Những mùa xuân cứ thế đi qua
Âm thầm, lặng lẽ
Xa nhau suốt cả thời trai trẻ
Vẫn chưa gần lúc sang tuổi bốn mươi
                     ***
    Sáng xuân này anh đứng giữa đất trời
Mặc sương lạnh giăng giăng mọi lối
Anh đứng và anh đợi
Một cánh thư vui, từ phía mọc mặt trời./.

                                         1993

1 nhận xét:

  1. Đúng là tâm tình của một tướng lĩnh Viêt -Cộng.Rất tâm,rất tình ,that xúc động.Cám ơn Nghị

    Trả lờiXóa