Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Vô đề

                Vô đề 1
Mở trang Tri Ân thấy lọ thơ đường
Ai đã sẵn pha vào cùng rượu
Đọc tới, đọc lui, chừng khó hiểu
Dốc ngược bình, chắt rượu, thế mà say...
                  Vô đề 2
Hay viết những vần thơ ngày xuân
Đâu hết rồi những ngày thường mùa khác
Hạ thì nóng mà đông thì rét
Còn mùa thu? man mác tựa nỗi buồn...
                    Vô đề 3
Vợ vắng nhà, nhờ đặt hộ nồi cơm
Cho gạo nước vào rồi...quên cắm điện
Trưa vợ về: Quên cắm rồi, ông tướng
"Quên cắm" tự bao giờ? ừ, từ lúc nghỉ hưu...
                  Vô đề 4
Đến Hải Hậu, tính rẽ Quất Lâm
Trời hửng háo, bỗng bừng lên nóng bức
Chú lái xe cười: ông già quê một cục
Mùa đông rồi, heo hút lắm Quất Lâm...
                   Vô đề 5
Ngang công viên thấy ông tập xà đơn
Một cành cây chìa ngang, cũng đủ
Chà, già thế mà xem chừng còn khỏe
Thương cành cây, bỗng dưng phải thành xà...
                 Vô đề 6
Dẫu chẳng phải ông Tơ, mà Nguyệt
Chẳng phải là Bà Nguyệt, chẳng dính tơ
Làm mối nhé, tớ đang cô đơn lắm
Bỗng một ngày, bỗng dưng nhớ ...người thơ...
              Vô đề 7
Rời đường Năm, ngược bắc, đến cầu Phù
Đổng cao vút những cột đèn như những
cánh cò bay dập dìu trong nắng
ấm quê người quan họ, Bắc Ninh ơi... 


Đỗ Văn Nghị

7 nhận xét:

  1. Nghị chịu khó tập "co thơ" nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Thầy và mọi người trong trang Tri Ân thành độc giả bất đắc dĩ cho em "co kéo" câu chữ. Thế là hạnh phúc rồi. Nhiều lúc cũng thèm biết "nốt son, nốt đố" để tạo ra tiếng động lúc ở nhà một mình, mà khó quá. Có lần hứng chí, em đọc những câu mình cho là "được" trong họp mặt giao lưu bạn bè. Thật là vô duyên thảm hại. Họ uống rượu rồi, mới nghe 30 giây đã cười nói ầm ĩ và có người còn hát tướng lên. Giờ có trang Tri Ân, viết gì cứ "đổ" vào đây, rất im lặng, không sợ phải dừng lời nửa chừng như trong cuộc vui kia. Có người đọc và còn cho lại câu chữ như Thầy Tuân thì sung sướng quá còn gì. Cảm ơn Thầy và các thành viên của Trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui buồn mang đổ vào thơ
      Chia cùng bạn hữu thầy trò hôm mai
      Thành câu ân nghĩa nối dài
      Tìm người tri kỉ nối lơi tâm giao
      Thật là tuyệt diệu xiết bao
      Vô đề nhất loạt sà vào hồn thơ

      Xóa
  3. Đang thắc mắc Thợ rèn đi đâu vắng
    Bỗng đổ về ào ạt một sàng thơ

    Trả lờiXóa
  4. Thày trò bầu bạn mình chưa phải là nhà văn nhà thơ nhưng cuộc sống luôn có nhu cầu giao lưu và trao đổi tâm tư tình cảm. Viết văn, làm thơ chỉ là một cách để thỏa mãn nhu cầu ấy. Nhưng viết văn làm thơ đòi hỏi người chơi phải thường xuyên tu bổ bản thân để làm phong phú thêm con người tinh thần của mình lên thì mới không bị cạn.

    Trả lờiXóa
  5. Em còn nhớ y nguyên giờ học văn đầu tiên vào lớp 8. Thày vào lớp, chưa nói câu nào. phóng lên bảng " Văn học là nhân học". Em đã đi trong cuộc đời cùng câu ấy. Học Tổng hợp Văn, làm báo, mỗi bài học văn là một trang đời, mỗi dòng em viết là cả nhân cách của em. Chưa một lần trong đời làm báo của mình em quên Văn là người. TRIANCUOCDOI là nơi giao lưu của những người văn, không phải nhà văn chuyên nghiệp. Nhưng không phải vì thế mà kém Văn. Và thày vẫn là người dẫn dắt chúng em trên trang viết này. Chúng em cảm ơn thày rất nhiều ạ.

    Trả lờiXóa