Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

MÙA XUÂN DẠO PHỐ PHƯỢNG SƠN

 
Phố Phượng ngày xuân dạo dốc chơi
Thử xem sức khỏe thế nào rồi
Nắng vàng trải thảm tên sườn núi
Cuốn bụi ô tô chở đất đồi

Long lánh mặt hồ ánh chiếu soi
Dòng xanh sinh thái tựa gương trời
Quanh vùng thắm đỏ vườn cây trái
Phố núi hân hoan vạn tiếng cười

Thị xã đầu tư dựng Phượng Sơn
Con đường thẳng tắp nỗi yêu thương
Người chen bước ngọc niềm vui gọi
Dạo gót ven hồ sợi nắng vương

Khắp đỉnh non cao mây trắng lượn
Ngàn cây biếc lá gió xa vờn
Chim bay giữa cuộc đời thơ mộng
Rạo rực niềm tin đảng chói ngời

Những muốn cùng nhau xây ước vọng
Bên hồ sinh thái nước gương trong
Nhà cao mới dựng lung linh quá
Đẹp mãi ngàn sau núi phượng hồng.
                                    VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét