Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

CẢM THÔNG

                                   Tặng anh Xuân Hiểu


          Anh Hiểu bị bệnh “run tay”,
Viết xong lại xóa đi ngay tức thì.
Anh Hiểu ngồi ngẫm cười khì,
Thôi dùng máy tính có khi lại nhàn.
Chuyên “chăn gối”vẫn đàng hoàng,
Xoa bóp nhịp nhàng như vũ ba lê(1)
Bà chị dở giọng còn chê:
Mấy cô hàng xóm cứ “mê tít thò lò”
Rượu ngon dốc ngược đáy vò
Chén lưng,chén vực vẫn hò vẫn la.
Tuổi cao đâu phải đã già,
Mong anh ghi nhớ mình là đàn ông…
 
                        (1) Tay run không bóp được

                               Hddt 28-3-2016

2 nhận xét:

  1. Chàng Hiểu cười thật là tươi
    Tay cầm máy ảnh có rơi đâu nào
    Run tay là cớ làm sao?

    Trả lờiXóa
  2. Run tay là bệnh đó thôi
    Cứ "VIẾT" Dăm chữ xong rồi lại run

    Trả lờiXóa