Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Chí Minh

 
 
 
Vượt bến Kinh Trung đến Chí Minh
Văn Giai cửa ngõ đẹp muôn hình
Nhà văn hóa rực hồng cờ đỏ
Rộn rã lời ca, khúc hát tình

Chợ mới Thanh, Khang* đủ loại hàng
Người mua kẻ bán nghĩ quê làng
Con cua ,giỏ cá, rau vừa hái
Thấm đậm niềm vui, mấy chứa chan

Xóm Mật bây giờ đã khác xưa
Bừng lên ánh điện sáng chung cư
Bên hồ lóng lánh tầng soi bóng
Đẹp quá quê mình cứ ngỡ mơ

Nhân Hậu, An Hưng, Nẻo, Chùa Vần
Đồng xanh lúa trải tựa câu thơ
Nhà cao ánh ngói hồng trong nắng
Lối ngõ đường xây chẳng thể ngờ

Nhớ lắm Đồi Thông ngày đến lớp
Thày trò dựng lán dưới mưa bom
Bây giờ mái tóc phơ phơ bạc
Vẫn giữ hồn mơ tuổi học trò

Cuộc sống bừng lên nhờ đổi mới
Công ơn của Đảng thật cao vời
Ân tình nhớ Bác luôn ngời sáng
Lấp lánh quê mình phường Chí Minh.

                                 VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét