Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

TÁ ĐIỀN - CHỦ ĐIỀN

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh người nông dân đang cày ruộng

Ruộng hóa lâu ngày chẳng kẻ trông
Nông nhàn tôi đến gạ làm không
Ậm ừ chủ nhận  giao từng việc
Hùng hục tôi làm kiểu khoán công
Mấy tiếng cầm cày và cuốc góc
Cả ngày vơ cỏ với khơi nông
Ruộng giờ đất nhũn chan đầy nước
Ưng ý chủ rằng: ”Rất thích ông”!
                            Nhân Hưng ngày 6-3-2016
                                         Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Câu 6 "Cả ngày vơ cỏ với khơi nông" thì "khơi nông" là làm cái quỷ gì đấy ?

    Trả lờiXóa
  2. Lại đi cày cuốc không công
    Cứ làm hùng hục mà không nhận tiền
    Đúng là một bác canh điền
    Của cơ chế mở nửa điên nửa khùng
    Hèn gì chủ chẳng "thích ông"...

    Trả lờiXóa