Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Lo…?



Cơm trắng ăn với thịt rim
Vợ trẻ vợ đẹp thoạt nhìn đã lo
Chỉ lo mình bị ốm ho
Hắn đem tháo khoán thả cho láng giềng
Ai cần cứ việc tự nhiên
Phát bờ cuốc góc canh điền thì canh…?


10/03/2016
Đỗ Đình Tuân

5 nhận xét:

  1. Vợ mình năm nay đã 69 tuổi rồi . Vậy đã thoát khỏi nỗi LO như ông không hả ? !

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Vợ đẹp còn mặc váy hoa
      Thế là lo lắng thế là ...vân vân !

      Xóa
  3. Ảnh trên vợ đẹp mặc quần
    Chân đùi trắng nõn ngó cần kém xa
    Có đâu vợ mặc váy hoa
    Để mà lo lắng để mà... vân vân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh này chỉ tượng trưng thôi
      Làm sao đại diện cho người váy hoa
      Ảnh này ảnh vợ người ta
      Làm sao so sánh với bà Thu Tuân
      Cô này đi guốc mặc quần
      Vợ Tuân áo váy liền thân thật...xinh !

      Xóa