Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

GẠC MA

'ĐẢO ĐÁ

Anh có nghe chiều hôm biển hát
khua nhịp chèo gió cuốn nơi đâu
Tiếng sóng vỗ như lời em thủ thỉ 
 Nhớ về ai mà mắt lệ nhuốm sầu

Đã góp đá xây thềm muôn trùng sóng
Vẫn thấy mình khao khát tình quê
Đây hơi thở nước non bốn ngàn năm đó 
Bậc tiền nhân nhắc nhở phải nhớ kề

Ánh nắng chói chang đêm dài vợi
Mênh mông sóng biếc lẫn trời màu
Anh với sóng nơi tận cùng nỗi nhớ
Gắn lòng mình với gió bên nhau

Dưới vòm trời xanh ngắt vạn cây
Tuổi được tính theo ngày neo đậu
Nhớ cái nắng cánh buồm khoe cá bạc
Giữa long lanh nhịp sóng đẩy thuyền câu

Bao hòn đá được buông cùng thả
Cho vững vàng biển tổ quốc ngàn phương 
Hàng lưới giăng trập trùng ngày tháng
Đôi mắt em chờ đợi đến yêu thương

Đảo Ngọc vững vàng tay lính biển
Lưỡi câu trùm trong hy vọng bao nhiêu
Ôi biển biếc cho lòng ta dậy sóng
đem tình với khao khát thương yêu

Đảo Ngạc Ma hồn sáu tư chiến sỹ
Gọi thiết tha vượt qua mọi thác ghềnh
Vì tổ quốc anh hùng vĩ đại
Giữ vững vàng đâu quản ngại lênh đênh

Hãy gắng công góp đá dựng lên hình của đảo
Nơi trùng trùng con sóng mông mênh
Bảo tố cơn giông chồm dằn dữ
Ta giăng cho chúng cạn nổi phềnh

Ngàn trùng khơi vẫn màu hồng lạc
Biển trời này là của chúng ta
Hãy góp đá chung tay xây dựng
Cho tình sáng lạn nước non nhà'
 
Gạc Ma giữa buổi nắng bình minh
Bành trướng xua quân bắn phá tình
Sáu bốn anh hùng lòng sắt đá
Quyết tâm gìn giữ nước non mình.
 
                              VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét