Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

VIẾT TRONG ĐÊM XUÂN PHÂN


Giữa xuân cuốc đã kêu rồi
Tiếng kêu da diết gọi đôi tìm bầy
Đất trời chao đảo như say
Mù giăng kín ngõ nồm bay ướt nhà
Vời trông non nước xa xa
Hôm qua cầu sập nay đà nổ bom
Khách nước ngoài tới tham quan
Người nài mua bán kẻ toan cướp đồ
Chao ôi những cảnh xô bồ
Kể ra biết đến bao giờ hết đây
Vì đâu nên nỗi thế này
Đêm đêm tiếng cuốc gọi bầy càng thương


                     21-3-2016
                     Song Thu

2 nhận xét:

  1. Đọc bài của cô nhớ câu"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc". Cuộc sống đầy bất ổn cô nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong đêm xuân phân, bất chợt nghe tiếng cuốc kêu lại thấy cảnh nhà nồm ẩm và trời mờ đục vì mù giăng nên tự dưng mình có cảm xúc vậy thôi Vân Anh ạ.

      Xóa