Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

TRONG ĐẦM

'TÌNH LẶNG LẼ

Gọi nắng ươm đầy trong mắt em
Chiều đong đưa nhớ tóc rơi mềm
Đôi bờ mi vẫn chờ mộng kín
Nẻo gió vô tình gợi tủi thêm

Gọi khúc mùa ru giữa lối êm
Chờ trăng bóng liễu rũ bên thềm
Tình rơi rụng mấy lần không đếm
Để cách xa rồi lạnh buốt tim

Gọi giấc mơ xa mãi kiếm tìm
Chân trời vời vợi mỏi đường chim
Chiều loang khắc khoải hoàng hôn tím
Quạnh quẽ thềm xưa giọt nắng chìm

Gọi tiếng lòng ngân buổi lặng im
Chờ chi lạnh lẽo cửa không rèm
Canh tàn rã rượi vì sao rụng
Mộng nát tan rồi lặng lẽ xem'
 
Hạt nắng vương tràn mi mắt em 
Hè thương sợi tóc đậu vai mềm
Đôi môi vẫn mín chờ mơ mộng 
Nhắc nhớ hồn ai khao khát thêm 

Tiếng hát ru hời thật dịu êm 
Gieo mùa trái chín ngọt và thơm 
Tình vương vấn mãi hồn ngây ngất 
Bao bận thương hoài níu nụ hôn

Tiếng hát mang tình thật mến yêu 
Triền sông buông hạt nắng liêu xiêu 
Mây bay lẩn quẩn sườn đê dốc 
Mấy bữa lòng em cứ nhớ nhiều 

Tiếng hát mong chờ niềm hạnh púc
 Bình minh rực rỡ biết bao nhiêu 
Trời hồng ánh thiệp vui lời hẹn 
Trong trắng tâm hồn mãi đáng yêu.
                                 VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét