Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

LÀNG TÔI

 
Làng tôi không bao bọc lũy tre xanh
Bốn lối ra vào thênh thang rộng mở
Dân trong làng như diều gặp gió
Phơi phới tâm hồn tung cánh muôn nơi
Các bà, các chị đòn gánh trên vai
Son sẻ bước chân việc nhà việc nước
Tuổi trẻ đi ra nên nhà khoa học
Tuổi trẻ lớn lên thày thợ giỏi trăm vùng



Mỗi Tết đến làng tưng bừng như vào hội
Dâu, rể làng về, sáng cả trời quê
Tiếng cười nói giòn tan từng ngõ rộng
Mái đình cổ, cờ đại bay lồng lộng
Phướn chùa làng bay tha thiết hồn xuân
Dọc đường làng ngan ngát hương chanh
Em gái tóc dài dáng thơ tà áo trắng
Rỗn rã đến trường hay vào xưởng máy quê hương



Xanh biếc đồng xa tíu tít chợ làng
Cho ai đó thẫn thơ theo bóng
Những chàng trai lịch thanh mà hùng dũng
Buổi lên đường, hào hứng tiến quân ca
Ôi làng tôi, làng lúa, làng hoa
Hạt gạo thơm, thơm lòng muôn ngả
Bàn tay hoa làm đẹp cho người
Tấm lòng son sáng mãi trên đời
Hoàng Xá nay- Hoa Đình xưa là thế
Xin ngừng lời cho“ Hữu xạ tự nhiên hương”





Xuân Bính Thân 2016
Đặng Đình Thiêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét