Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Khai hoang phục hóa




  (Bài họa đảo vận)

Bên đèo thửa ruộng chẳng canh nông
Cỏ mọc um tùm vẫn bỏ không
Mấy bác thợ cày trông lại ngó
Vài ông thi sĩ ngó rồi trông…
Có nhà doanh nghiệp đầu tư vốn
Thêm vị quan trường chẳng tiếc công
Thửa ruộng tự nhiên thành xướng ngấu
Mùa mùa canh tác biết bao ông…?


Đỗ Đình Tuân


 PHỤ CHÉP BÀI  Tá điền – Chủ điền CỦA TẠ ANH NGÔI


Ruộng hóa lâu ngày chẳng kẻ trông
Nông nhàn tôi đến gạ làm không
Ậm ừ chủ nhận giao từng việc
Hùng hục tôi làm kiểu khoán công
Mấy tiếng cầm cày rồi cuốc góc
Cả ngày vơ cỏ với khơi nông
Ruộng giờ đất nhũn chan đầy nước
Ưng ý chủ rằng “Rất thích ông !”.


Tạ Anh Ngôi

07/03/2016
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Mấy chàng thi sĩ mộng mơ
    Ra trông vào ngó mần thơ tối ngày
    Chỉ thương mấy bác thợ cày
    Nông nhàn cứ thấy chân tay dư thừa
    Muốn vô ruộng hóa cày bừa
    Quan Trường, doanh nghiệp hắn quơ mất rồi
    Ngán thay cho cái sự đời!

    Trả lờiXóa