Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

XƯỚNG HỌA VỚI THANH DẠ



Tẻ như đông…

Ai ơi có nhớ Phố Bèo không
Tôi nhớ ai ơi đến tận cùng
Nhớ buổi cùng nhau leo vách núi
Nhớ ngày hai đứa đợi ven sông
Em giờ ở mãi chân trời xám
Anh dõi trông theo một bóng hồng
Xuân đến Phố Bèo đông đúc lạ
Nhưng lòng anh vẫn tẻ như đông…?


Phố Bèo Khanh Cùng 10/03/2016
ĐỖ ĐÌNH TUÂN

PHỤ CHÉP BÀI THƠ CỦA THANH DẠ

Nhớ Phố Bèo

Có phố nào như phố ấy không
Phố Bèo – Một thuở gọi Khanh Cùng
Tình duyên trôi dạt trên sườn núi
Phúc phận kiên trì ở bến sông
Gió táp mưa sa trời đất xám
Hồn trinh thơ bổng nước mây hồng
Bà Đanh ngày trước còn thua vắng
Bèo phố bây giờ khách tới đông.


Phố Hóp 08/03/2013
THANH DẠ-NGUYỄN DUY DỰ

10/03/2016
Đỗ Đình Tuân 

5 nhận xét:

  1. Hình như câu 7 của Thanh Dạ là : Bà Đanh ngày trước còn THUA VẮNG (Chứ không phải THU vắng) ?

    Trả lờiXóa
  2. Gớm thay xóm trưởng phố Bèo
    Đêm ngày mơ tưởng dõi theo bóng hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu AI không biết chiều chồng
      Thì AI sẽ nhớ BÓNG HỒNG NGÀY XƯA !

      Xóa
    2. Dõi theo cái thủa ngu ngơ
      Có chăng chỉ để làm thơ thôi mà
      Còn trong đời thực người ta
      Gối kề má ấp mặn mà sớm hôm

      Xóa