Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Ốm...?



Sốt ho ê ẩm khắp mình
Hay là phế quản vô tình bị viêm
Ăn chẳng được  ngủ không yên
Suốt ngày chăn đắp nằm rên hừ hừ...
Hay là lại ốm tương tư
Tưởng người trong mộng lửng lơ cuối trời
Nhập tâm nhiễm phế lâu rồi
Bây giờ phát bệnh ra người ốm ho...?


13/03/2016
Đỗ Đình Tuân

5 nhận xét:

  1. Hôm trước Thầy đã chả lo
    Vợ trẻ, vợ đẹp - ốm ho là gì!?
    Hôm nay thì sốt li bì
    Thế là "lo" đã trúng y phóc rồi!...

    Trả lờiXóa
  2. Không phải chỉ có những "kỳ nhân" mới có khả năng "biết trước" những điều sắp xảy ra. Mà đôi khi những người thường chúng ta cũng xuất hiện những khả năng "biết trước" như thế.Bài LO có thể xem như một bài "thơ tiên tri" hết sức linh nghiệm. Vì lời chưa khỏi miệng thì vạ đã vào thân.

    Trả lờiXóa
  3. Ốm này là ốm tương tư
    Tưởng người trong mộng mà ngơ ngẩn sầu
    Nhập tâm nhiễm phế từ lâu
    Bây chừ phát bệnh ra màu ốm ho
    Chứ đâu phải ốm vì lo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ốm không vì cái quần bò
      Mà vì đôi váy con cho hôm nào
      Suốt ngày bà vợ diện vào
      Đi ra Sao Đỏ bảo sao chẳng...ốm !(?)

      Xóa
    2. Lão Ngôi ơi hỡi Lão Ngôi
      Em trưng lên một lúc rồi cửi luôn
      Chẳng mặc ra phố đi buôn
      Nên chàng Tuân chẳng phải buồn lo mô
      Ôm ni là ốm nhớ bồ
      Như chàng Ngôi ốm nhớ cô Anh Đào

      Xóa